Hành Hương Truyền Giáo - Ánh Sáng Muôn Dân 2023:

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí AC tham dự Hành Hương Truyền Giáo - Ánh Sáng Muôn Dân 2023 rất quí mến,


Trong khi chúng ta đang chờ đợi và từ từ sửa soạn cho chuyến hành hương này của mình, chỉ còn 33 ngày (27/9 - 30/10) nữa thôi,
em xin đề cập đến một chi tiết quan trọng và cần thiết về lịch sử và địa dự ở vùng biển mà chúng ta sẽ được hoan hưởng 3 ngày du thuyền,
những chi tiết càng làm cho chuyến Hành Hương Truyền Giáo của chúng ta càng thêm ý nghĩa và giá trị, nếu chúng ta nắm bắt được.

Trước hết, nếu để ý, chúng ta đã biết rằng 3 ngày du thuyền của chúng ta ở vùng biển Aegean Sea
một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolie, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ,  
một vùng biển có nhiều hải đảo đẹp nhất của Hy Lạp mà chúng ta sẽ được đặt chân lên tham quan, bao gồm cả Đảo Patmo, thuộc Hy Lạp,
nơi Thánh Gioan đã nhận được các thị kiến liên quan đến Giáo Hội và đã viết thành cuốn Sách Khải Huyền, cuốn cuối cùng trong sổ bộ 72 cuốn Thánh Kinh.
Mykonos - Một hải đảo trong quần đảo Cyclades của Hy Lạp ở Vùng Biển Aegean và nằm giữa các đảo Tinos, Syros, Paros và Naxos. 
Santorini - Một hải đảo ở phía nam vùng Biển Aegean, cách đất liền của Hy Lạp 200 cây số hay 120 dặm về phía đông nam.

Sau nữa, vị trí của Vùng Aegean Sea thuộc về toàn bộ Địa Trung Hải là một phần của Đại Tây Dương được vây quanh bởi đất liền với 3 Châu lục:
Phía bắc là Nam Âu (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp...), phía nam là Bắc Phi (Marốc, Algeria, Lybia, Ai Cập v.v.) và phía đông là Tây Á (Do Thái, Syria, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ v.v.)
Địa Trung Hải có diện tích 2.510.000 km² (970.000 dặm vuông Anh). 
Chiều dài đông-tây là 4.000 km và chiều rộng trung bình là 800 km (tối đa 1.600 Km), nhưng tại chỗ thông với Đại Tây Dương chỉ rộng 13 km (8 dặm Anh). 
Nhìn chung biển này nông, với độ sâu trung bình khoảng 1.500 m, độ sâu tối đa khoảng 4.900 m tới 5.150 m, tại khu vực phía nam bờ biển Hy Lạp.

image.png

Tuy nhiên, vì là vùng biển ngăn cách thế giới giấu ở phía Bắc (Âu Châu) và nghèo ở phía Nam (Phi Châu) và loạn lạc ở phía Đông (Trung Đông)
mà vùng biển này không ngớt xẩy ra có những cuộc vượt biển để tìm kiếm một cuộc sống an toàn hơn và dễ sống hơn về kinh tế,
nhưng nhiều cuộc vượt biến này đã bị sóng gió biển khơi vô tình vùi dập, thậm chí còn bị chính đồng loại của mình xua đuổi như thể muốn xâm lăng xã hội sung túc của họ vậy.
Đó là lý do, trong chuyến Tông Du đến Marseille Pháp quốc (22-23/9/2023), ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở chung nhân loại, riêng Kitô hữu, nhất là các chính trị gia có thẩm quyền Âu Châu 
về ý nghĩa nhân bản của Vùng Aegean Sea, như ở những lời không thể nào bỏ qua vô cùng thấm thía sau đây:

"Địa Trung Hải phải phục hồi ơn gọi của nó, trở thành nơi xây dựng nền văn minh và hòa bình.  
Địa Trung Hải là cái nôi của nền văn minh và cái nôi cho sự sống! 
Thật không thể chấp nhận được nếu nó trở thành nấm mồ, và nó cũng không thể là nơi xung đột." (Triều Kiến Chung 27/9/2023)

"Có rất nhiều người phải chạy trốn khỏi các cuộc xung đột, nghèo đói và thảm họa môi trường, 
trong khi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, giữa những ngọn sóng Địa Trung Hải, họ bị từ chối dứt khoát. 
Và thế là vùng biển xinh đẹp này đã trở thành một nghĩa trang khổng lồ, nhiều anh chị em bị tước đoạt quyền có một ngôi mộ." 

Theo chiều hướng của những huấn dụ của ĐTC Phanxicô trên đây liên quan đến Địa Trung Hải, 
chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho thành phần nạn nhân bị chôn vùi ở vùng nghĩa trang Địa Trung Hải này,
nhất là cho thành phần chính trị gia có thẩm quyền biết mở lòng mình ra và sử dụng quyền lực được Chúa ban cho để cứu vớt anh chị em di dân khốn khổ của mình,
đặc biệt là trong 3 ngày hoan hưởng du thuyền trong Chuyến Hành Hương Truyền Giáo - Ánh Sáng Muôn Dân 2023 của chúng ta ở vùng Biển Aegean thuộc Địa Trung Hải này nhé.

em tĩnh


 

Thiên Chúa là Tình Yêu